San Jose Du Ký
Mấy bữa ni tui đi chơi. Có cô em họ emailed "Mời chị qua đây chơi với tụi em chứ chi mà gần nửa thế kỷ chưa gặp chị". Thấy nó viết bùi tai, tui mua sửa soạn mua vé máy bay, xin phép XX (Yes, phải bàn tới bàn lui hắn mới chịu) xong phone cho vài người bạn được trả lời "Anh chị mắc đi Hawaii vào tuần đó, em qua trể trể được không?" Con bạn bên Palm Spring thì "dạo này tiệm tao không có khách mày ạ. Gì mà cả tuần nay tao kiếm được chỉ có $500. Chứ nếu tao có nhiều tiền như mọi lần thì tao qua đó tụi mình thăm con L luôn".
Tui xùng tiết, mua vé máy bay anyway, chừng nào qua đó hẵng tính.
Emailed cho em họ, cho cô bạn thân bên đó, xong phoned cho một cô bạn khác xa cách cũng hơn 40 năm, bà này lại còn rủ "mày qua đây tụi mình chạy qua Orange County thăm con Thư với chị Kiếm". Tôi bảo với nó chỉ có 4 ngày đi đâu tại còn tính chạy qua Sacramento thăm một cô bạn khác. Tiếc thay nhỏ này lại phải đi công tác ở WA D.C.
Đã mua vé máy bay rồi, đi một tuần, tui ngồi lo chẳng biết mình sẽ làm gì cho hết mấy ngày đó ngoại trừ xách bóp chạy lên SF đi lang thang.
Hôm đi tui đem theo hai cái suitcases. Cái lớn để quần áo và một bao lá SS thật to để cho một ông bạn trên Chợt Nhớ.Chiếc
nhỏ tui để 1 cây bồ ngót đã được 2 năm, một ly rau đựng 10 cây càng cua, một bó Sương Xáo tươi, một chậu SX, một bao nhỏ có mấy cây SS dỏm. một túi đưng dây khoai lang dương ngọc và dây khoai mỡ tím. Valise nhẹ hều nên cũng dễ xách.
Máy bay đáp xuống phi trường đúng 6 giờ chiều, trời còn sáng trưng, thích quá. Ra đón xe bus của Budget để về hãng lấy xe. Chờ hoài không thấy, chỉ thấy một xe bus lớn màu xanh, tui chạy lại hỏi, tài xế bảo cứ việc lên, bus sẽ dưa tui về Budget.
Thì ra San Jose tập trung mấy hãng cho thuê xe vào một chỗ, chỉ dùng một xe bus để đưa đón hành khách đáp xuống phi trường. Thật là hay vì họ đã giảm bớt rất nhiều xe buses chạy lên chạy xuống, đỡ bị kẹt xe.
Tới quầy Budget tui đưa giấy đặt xe, cô thư ký hỏi tôi "Trong giấy đề là tụi tui sẽ đưa cho bà cái Ford Taurus nhưng hiện giờ có cái xe loại mới gọi là C-max, Hybrid chạy it tốn xăng, 47 miles một gallon. Tui chịu ngay.
Laij hì hục lôi hai cái valises lên lầu 5 để lấy xe. Chiếc xe dễ thương, mầu đỏ. Tui chui vào xe xe, mở thùng xe lôi valises lên xong cầm chùm chìa khoá ,, không thấy chìa khoá mà chỉ có hai cái key fobs.
Thì cũng được đi vì xe mới này chỉ cần bấm nút là nó nổ máy. Tìm tứ tung cái đồ châm thuốc để gắn cái GPS không thấy, nhìn bình xăng thấy vơi có phân nửa (về sau mới nhận ra đó là bình điện :lol
. Tức quá, nhảy ra khỏi xe, khiêng valise xuống, lôi trở vào thang máy, chạy xuống nhà đòi đổi xe.
Hi hục kéo hai cái valises đi lên bãi đậu xe
C-Max
Lên lại lầu 5 ghé chỗ quay có người canh nhờ họ ra gắn cái GPS xong tui bắt đầu lên đường về nhà bạn. Cái tật tui ít khi để ý cặn kẽ nên khi bấm nut rồ máy không nhìn lời chỉ dẫn trên màn ảnh trong xe. Thấy mở máy rồi sao xe nằm ỳ khi nhấn gas. Tắt máy, đặt chân lên thắng, bấm nút mở máy, xong nhấn gas, xe chạy. Sau này mới để ý nhìn lên màn ảnh bên trái nó đề :Ready do drive và mình phải đạp thắng khi bấm nút nó mới cho mình đi.
Set GPS địa chỉ nhà bạn, từ từ lùi xe ra tới cổng đưa giấy thuê xe và bằng lái cho người gác xem xong dzọt!
Không biết quý vị ra sao chứ tui thấy mấy cái đường răng cưa chỗ ra vào ở mấy bãi mướn xe, tui sợ ghê đi mặc dù biết là nếu mình chạy theo chiều của nó sẽ không sao. Mỗi lần đi qua mấy lằn đó tui chạy rì rì.
Ra tới đường lắng nghe GPS nó chỉ đường, quẹo hơi sớm, GPS nói "Recalculating" Phải quành vào một parking lot quay xe trở lai xong chạy đại. Đi vòng vo tam quốc cũng tới được nhà cô bạn bên Milpitas.
Cô bạn có chỗ gọi đilàm, khởi sự ngày thứ hai, 7/8 nên cỗ email cho tui biết số để mở nhà xe. Đinh ninh là nó đi làm, tui không nhận chuông, tự động bấm số mở nhà xe , bỗng dung nhỏ bạn chạy ra tui ngạc nhiên quá. "Cái việc đó hụt rồi chị ơi. Thứ sau họ phone nói là cấp trên không cho mướn them người"! Thật buồn cho nó. Cách đó một tuần nó được interviewed, đồng ý lương lậu đàng hoàng, sau đó chỉ chờ người ta làm clearance là xong. Nó tin chắc như cua gạch, ai dè.