Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,029
Joined: Aug 2010
Post: #441
RE: Linh Tinh
Em xin chia buồn cùng chị Isa !
Em cũng suy nghĩ như chị . Sống như vậy thì chỉ khổ cho cái thân xác .
Ông anh em mất tuổi còn trẻ , nhưng nếu bịnh chữa không được , đau đớn thân xác thì đi nhanh tốt hơn .
Cũng mừng cho chị đã gặp được ảnh lần cuối , chứ không thì cũng ray rứt lắm chị há !
12-11-2013 12:34 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #442
RE: Linh Tinh
Bọ xin chia buồn cùng chị Isa. Giờ thì ông anh của chị đã thoát khỏi cái đau của thể xác, Bọ kính mong linh hồn anh an nghỉ dưới bóng từ ái của Thiên Chúa.

Vợ chồngBọ.

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
12-11-2013 04:45 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #443
RE: Linh Tinh
Chán quá! Viết thư cám ơn, viết them một mớ, chủ nhà dọn dẹp làm mất tiêu luôn. Giờ hết dám viết thêm.No
12-18-2013 06:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
AdminLXMN Offline
Administrator
*******

Posts: 65
Joined: Aug 2010
Post: #444
RE: Linh Tinh
(12-18-2013 06:13 PM)isabella Wrote:  Chán quá! Viết thư cám ơn, viết them một mớ, chủ nhà dọn dẹp làm mất tiêu luôn. Giờ hết dám viết thêm.No
Database của LXMN bị trục trặc mấy hôm nay , chúng tôi sẽ ráng sửa chữa ; xin cáo lỗi và mong bạn thông cảm

Thân mến,
LXMN
12-19-2013 10:51 AM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
AdminLXMN Offline
Administrator
*******

Posts: 65
Joined: Aug 2010
Post: #445
RE: Linh Tinh
Chúng tôi đã cố gắng restore lại 1 số post của thread nầy nhưng rất tiếc không làm được .

Thành thật xin lỗi sis Isabella . Chúng tôi cám ơn rất nhiều các đóng góp của bạn và mong bạn vẫn tiếp tục tham gia .

Một lần nữa thành thật xin lỗi

Thân kính,
LXMN
12-21-2013 11:08 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #446
RE: Linh Tinh
Ngày Giáng sinh. Tui không đi đâu ở nhà dọn văn phòng, hút bụi. XX chạy vô "You phải lấy cái máy lớn hút cứ cái máy nhỏ đầy rác, hút không sạch đâu" Nói xong, hắn nhìn vào cái lưới lọc của máy "See, it's full! You never clean it!" Tui xùng tiểt "Tui có giặt nó mấy lần mừ!" "Hồi nào"? "Bộ mỗi lần tui giặt hay dọn cái gì phải kêu ông ra coi sao đây"? "Đúng!" Kế đó hắn lôi cái hút bụi to cho tui xài.
Cái máy này, nội cái ống không cũng nặng như cái cùm. Tui rang lắm hút được văn phòng và nhà tắm của tui, xong tuyên bố "I quit! My hips are killing me"!
XX cũng ok, đem máy nhỏ ra chùi sạch. Xong đem vô hỏi "Bà có biết cách cuộn dây cho máy này không"? Giời ạ! cái vacuum cleaner chính tay tui mùa từ năm 2005 mà tui không biết xài nó sao đây, thằng cha này thiệt đúng là đồ ó đâm. "Bộ ông tường tui ngu dữ lắm hả? Ngu thật đó nhưng không ngu quá độ đâu nha", tui tiếp "Có gì đâu, muốn cuộn dây lại cứ việc bấm cái nút to là dây nó tự động rút vô long máy thôi" Tui nghĩ hắn ta mới khám phá ra nên tưởng tui không biết
Cái máy hút bụi nhỏ này tui mua ở Walmart năm 2005, sau bão Ivan chỉ có $16. Máy nhỏ xíu, có bánh xe chạy, màu tím rất xinh mặc dù làm bên Tàu. Tui thích nó vì nhẹ, đủ cho tui xài.
Sau khi hút bụi trong văn phòng và nhà tắm của tui, còn bao nhiêu để XX làm, tui lấy cái Swiffer ra chùi nhà bếp. XX chỉ tui cách gói cái khăn ướt vào máy, xong nói phải cho thêm nước để nó steam. Hắn lăng xăng chạy đi lấy cái measuring cup để đổ nước cho dễ. Tui đề nghị dùng nước lọc tui uống còn dư trong chai cũng được. Hắn vùng vằng, "Ok, do whatever you want"! Mới bắt đầu chùi, XX nhào vô " You làm vậy sai rồi, phải như thế này này".Hắn giằng lấy cái máy, đẩy lên một cái, dời sang một bên đấy thêm một cái nữa "Đó, thấy không, you không được chà lên chà xuống mà chỉ đẩy một lần thôi" Mới chùi đâu được 1/3 cái hông bên phải bắt đầu đau đau nhưng cũng ráng làm cho xong. Làm xong, cái hông đau thêm. Tui ngồi nghỉ một hồi cũng không hết.
Lần này đau khác với tuần trước chân bên trái. Nó đau khi mình chuyển động, chỗ khớp xương đùi và xương chậu. Tui nghĩ tại chùi nhà mới ra nông nỗi này.

Tối không đi lễ nửa đêm được, buồn quá! Sáng nay vẫn còn đau nên cũng không đi lễ sáng, lại còn phải lôi cái walker ra xài nữa mới chết nguời chớ.
Đi bác sĩ để xem ỗng có cho thuốc như lần trước không. Vừa thấy tui chống cái walker vào, ỗng trố mắt, lắc đầu. Ông BS này quen thấy tui đi đứng mạnh mẽ, nên thấy phải dung chân tạm, ỗng chán quá. Kỳ đau bên hông trái, đau ghê lắm nhưng vẫn đi được, lần này đau điếng , mỗi một bước đi là cả cực hình nên tui phải dùng walker. Sau khi khai bịnh, BS cho thuốc trị đau nhức, dosage mạnh hơn hydrocodone.
Thêm vào đó BS cho toa để đi chụp hình lại cái xương sống của tui coi nó ra sao. Trời lạnh quá tui không đi qua chxô chiếu điện được nên đi thẳng lại CVS mua thuốc.
Tối đó XX phải đi lấy thuốc về cho tui uống.
Uống xong người choáng váng và buồn nôn. Tui ráng ăn cơm xong, cuối cùng chịu không nổi, chạy lại bồn rửa chén . bao nhiểu thức ăn trả lại cho cái garbage disposal hết.
XX phải rửa chén cho tui. Cha, ỗng làm kỹ lắm, sau khi ỗng dọn dẹp xong, bếp sạch bong.
(This post was last modified: 01-04-2014 10:40 AM by isabella.)
12-24-2013 04:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #447
RE: Linh Tinh
Nhờ bị ói mấy lần, tui sút được 3lbs. Mừng quá. Mấy hôm nay tiếp tục uống thuốc đó hy vọng nó cho mình ói nữa nhưng quen thuốc rồi, hết ói. 3lbs bữa trước ra đi, hôm nay trở về mái nhà xưa.
Mới nghĩ ra tại sao khớp xương đau, nó bị locked. Tui nhờ XX kéo chân tui mỗi ngày, đỡ đau nhưng mấy hôm nay bắp thịt mông bị đau như ai xé thịt mình vậy đó. Sáng hôm qua tập thể thao không đứng dậy được vì mỗi chuyển động, thịt đau điếng. Ngồi dưới đất hơn 10 phút mới dậy được. Mỗi lần XX kéo tui lên, đau quá, tui la làng.
Tội nghiệp XX ghê đi. Lăng xăng giúp đỡ. Nhưng đôi khi hắn làm tui hoảng hồn. Như sáng hôm qua, đang ngôi ở bàn, hắn mở tủ lạnh lo lấy trái cây ra ăn sáng, bỗng dưng tui nghe hắn chửi thể om xòm, tường trời sắp sập. Hỏi ra hắn tuột tay xém làm rơi hộp strawberries. Có vậy thôi mà hắn rống lên làm tui tưởng hắn bị đứt tay hay bể đầu.
Nhỏ em mang qua cho hộp thuốc giảm cân. Nó nói uống thuốc này tha hồ ăn bánh mì không lên cân. Mới uống một viên chiều qua, bị phản ứng đi thăm toilet dài dài.
(This post was last modified: 01-04-2014 10:50 AM by isabella.)
01-04-2014 10:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #448
RE: Linh Tinh
Chị Isa ơi, Bọ thấy chị ốm nhom ha, thân hình rất đều đặn! Chị đừng có uống thuốc giảm cân không tốt cho sức khoẻ đâu chị, nêú chị muốn giảm cân thì bớt ăn mỗi bữa 1 chút thôi! Bọ chúc chị năm mới đầy sức khoẻ, mau hết đau nha chị Isa.

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
01-05-2014 06:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #449
RE: Linh Tinh
(01-05-2014 06:24 PM)Bọ Già Wrote:  Chị Isa ơi, Bọ thấy chị ốm nhom ha, thân hình rất đều đặn! Chị đừng có uống thuốc giảm cân không tốt cho sức khoẻ đâu chị, nêú chị muốn giảm cân thì bớt ăn mỗi bữa 1 chút thôi! Bọ chúc chị năm mới đầy sức khoẻ, mau hết đau nha chị Isa.

Cám ơn Bọ quan tâm. Mới nhớ tại uống sữa chocolat nên bị Tào tháo rượt. Nhưng mình cũng thấy uống ba cái thuốc đó cũng không tốt nên đành phải nhịn ăn . Sáng nay điểm tâm một trái chuối & 1 miếng cheese bằng 1 đốt ngón tay, một ly cà phê là xong.
Mình không có ốm đâu. Xương nhỏ, nhìn cổ tay thấy nhỏ xíu . Bao nhiêu mỡ và thịt dồn vào cánh tay trên, đùi và bụng.
01-06-2014 12:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #450
RE: Linh Tinh
Nghe tui kể về bịnh tình, con em kế nghi là tui bị cảm, trúng gió tại tui thích tắm ngoài trời, nước lạnh để choc quê XX. Con em thứ nhì vội vàng chạy qua cạo gió. Cạo nhiều gió lắm nhưng đít vẫn đau mỗi khi chuyển động wrong way.
Con nhỏ này lúc nào cũng trang bị đủ loại thuốc trong bóp, giông in như là một cái pharmacy di động.
(This post was last modified: 01-06-2014 12:20 PM by isabella.)
01-06-2014 12:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)